Dịch thuật: Trương Thiên Sư đại chiến quỷ vương binh (tiếp theo) (Đạo kinh cố sự)

 

TRƯƠNG THIÊN SƯ ĐẠI CHIẾN QUỶ VƯƠNG BINH

(tiếp theo)

          Thiên Sư biết rõ các quỷ soái và ma vương đã bị chế phục, nhưng trong lòng ông vẫn chưa cam, muốn chúng phải khẩu phục tâm phục, thế là Thiên Sư lại nói với bọn chúng:

          -Các ngươi muốn phân chia dân chúng với ta, thế thì phải so pháp lực với ta, phân chia thắng bại trước đã.

          Bọn quỷ soái ma vương nói rằng:

          -Lí ra là phải như thế.

          Chỉ thấy Thiên Sư cùng với quỷ soái, ma vương bày thế trận đấu pháp.

Trận đầu tiên, Thiên Sư nhảy vào trong lửa, sau đó chân đạp lên sen xanh bước ra. Một quỷ soái cũng nhảy vào lửa như Thiên Sư, không ngờ khi nhảy vào đã bị thiêu cháy, đau đến mức phải vội nhảy ra.

          Trận thứ 2, Thiên Sư bước đến bên cạnh một khúc gỗ lớn, ngay lập tức khúc gỗ nứt ra, Thiên Sư bước vào bên trong, lát sau lại từ trong khúc gỗ bước ra, sau khi ông bước ra khúc gỗ liền khép lại như cũ. Quỷ soái cũng muốn bước vào trong khúc gỗ, nhưng vừa bước tới đã bị khúc gỗ va vào người làm ngã lăn ra đất.

          Trận thứ 3, Thiên Sư lặn xuống nước, sau đó cỡi rồng vàng bay lên. Một quỷ soái cũng nhảy xuống nước, nhưng vừa xuống nước đã bị sặc, bọn quỷ soái vội vàng vớt lên mới bảo toàn được tính mạng.

          Trận thứ 4, Thiên Sư dùng thân nhập vào đá, rồi xuyên đá bước ra, sau đó lại dùng thân nhập vào núi sắt, rồi xuyên sắt bước ra. Quỷ soái nhập vào đá chỉ được 1 tấc, nhập vào sắt chỉ được nửa tấc.

          Trận thứ 5, Thiên Sư với một đạo bùa, tay trái chỉ vào quỷ, quỷ chết, tay phải chỉ vào quỷ, quỷ sống lại. Quỷ soái cũng thi triển phép thuật, sau đó dùng tay chỉ, nhưng không có phản ứng nào.

          Mấy trận tiếp theo sau, bọn quỷ soái tuy thua những vẫn không cam tâm, muốn so trận cuối cùng. Thế là bọn quỷ hoá thành 8 con cọp, gầm thét nhảy bổ đến Thiên Sư. Thiên Sư hoá thành con sử tử hai đầu dũng mãnh đuổi cọp, cọp không còn đường chạy. Quỷ soái lại biến thành 8 con rồng đến bắt sư tử. Thiên Sư lập tức biến thành “kim sĩ điểu” 金翅鸟 bay lên mổ mắt rồng, rồng sợ bay đi mất. Quỷ soái lại hoá thành vị thần dũng mãnh, tay cầm gậy la hét xông đến Thiên Sư, Thiên Sư lập tức hoá thân thành Kim Cang 金刚cao 72 vạn trượng, đầu đội mũ vàng, chân đạp liên hoa bảo đài, có đủ 72 phép biến hoá, không cần trải qua trận nào cũng dùng đại thần phá tan. Quỷ soái lại biến thành mây ngũ sắc, làm cho trời đất tối sầm, không thấy ánh sáng mặt trời. Thiên Sư lại biến thuỵ nhật ngũ sắc, ánh nắng rực rỡ, làm cho mây mây mù tan hết.

          Đến đây, tài biến hoá của quỷ soái đã hết, không biết phải làm sao, còn Thiên Sư lại biến thành một khối đá lớn nặng hơn ngàn cân, dùng tơ sen buộc khối đá, đem treo trên doanh trướng của quỷ soái, có hai con chuột ở bên trên đang cắn dây tơ. Tính mạng của bọn quỷ nguy trong một sớm một chiều. Quỷ soái thấy không còn chỗ nào thoát được liền đồng thanh van xin, xin cho sống sẽ đi thật xa, không dám đến quấy phá lê dân nữa. Thiên Sư mở cho quỷ soái con đường sống, bảo chúng phải đi thật xa.  (hết)

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 15/9/2026

Nguyên tác Trung văn

 TRƯƠNG THIÊN SƯ ĐẠI CHIẾN QUỶ VƯƠNG BINH

张天师大战鬼王兵

Trong quyển

ĐẠO KINH CỐ SỰ

道经故事

Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉

Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post