TRƯƠNG THIÊN SƯ ĐẠI CHIẾN QUỶ VƯƠNG BINH
Theo “Lịch thế chân tiên thể
đạo thông giám” 历世真仙体道通鉴
Thiên
Sư Trương chân nhân 天师张真人, tên là Đạo Lăng 道陵,
tự Phụ Hán 辅汉, cháu đích tôn đời thứ 8 của Trương Tử Phòng 张子房. Thời kì Đông Hán Trương Thiên Sư tại thế, ở đất Thục
có 8 bộ quỷ soái, mỗi bộ lãnh cả ngàn vạn quỷ binh, nguy hại cho nhân gian, khiến
phát sinh các loại bệnh tật, gặp đủ các loại tai ương. Thiên Sư thấy quỷ quái lộng
hành như thế, ông quyết tâm vì dân trừ hại.
Ngày
mùng 1 tháng 7 năm Hán An 汉安thứ 2 (1),
Thiên Sư đeo “minh uy bí lục” 盟威秘录đến núi Thanh
Thành 青城lập “Trừ yêu đài” 除妖台để
trừ quỷ. Bọn quỷ thấy Thiên Sư đến, thế là cầm binh khí bao vây Thiên Sư. Chỉ
thấy Thiên Sư giơ tay chỉ lên không trung, hoá ra một đoá hoa sen ngăn cản bọn
quỷ. Bọn quỷ lập tức tìm đến hơn ngàn bó đuốc ý định dùng lửa để công kích.
Thiên Sư lại giơ tay chỉ, đuốc trên tay bọn quỷ không những không thiêu đốt được
Thiên Sư mà ngược lại thiêu đốt bản thân bọn chúng. Bọn quỷ thấy không thể tiến
đến gần, thế là nói với Thiên Sư rằng:
-Chúng
tôi trước giờ chưa hại ngài, sao ngài lại cướp lấy địa bàn của chúng tôi, giết
quỷ dân của chúng tôi?
Thiên
Sư cả giận nói rằng:
-Các
ngươi là bọn quỷ, hung hãn ác độc, tàn hại bách tính, cho nên ta vì dân mà trừ
hại.
Quỷ
binh vội vã về báo lại quỷ soái. Các quỷ soái sau khi nghe nói, liền triệu tập
binh mã của các lộ quỷ soái đông đến mấy ngàn vạn, bao vây Thiên Sư trên núi.
Tuỳ tùng của Thiên Sư thấy quỷ binh đông như thế, trong lòng sớm đã lo sợ, nói
với Thiên Sư rằng:
-Ma
quỷ đông như thế, chúng ta làm sao địch lại?
Thiên
Sư bảo rằng:
-Với
mấy tên tiểu quỷ đó, không cần phải lo sợ.
Lập tức
gọi người đem “đan bút” 丹笔 đến, chỉ thấy Thiên Sư nâng bút lên vẽ lên không trung
quỷ trận, bọn quỷ ngay lập tức lần lượt ngã lăn ra chết.
Bát đại
quỷ soái thấy thủ hạ quỷ binh hết thảy đều không địch lại Thiên Sư, liền quỳ xuống
xin tha mạng. Thiên Sư không nói năng gì, cầm “đan bút” vẽ một trận khác, lập tức
bọn quỷ chết trên đất trước đó từ từ sống lại. Bọn quỷ sau khi sống lại, nói với
quỷ soái:
-Chúng
tôi có tội, chúng tôi đi đến Thiên Sư xin tha tội.
Sau đó
bọn chúng đến trước mặt Thiên Sư, xin Thiên Sư xử phạt. Thiên Sư nói với bọn quỷ
rằng:
-Các
ngươi mau rời khỏi nơi đây, đi càng xa càng tốt. Từ nay về sau không được làm hại
bách tính nữa, nếu không ta quyết không tha.
Bọn tiểu
quỷ nghe xong lũ lượt khấu đầu tạ ơn, rồi tháo chạy như bầy chuột. Nhưng các quỷ
soái trong lòng không cam, chúng nói với Thiên Sư rằng:
-Dân
trong thiên hạ vốn do chúng tôi quản lí, tại sao lại đoạt lấy quyền lợi của
chúng tôi, phải chia cho chúng tôi một nửa.
Thiên
Sư cự tuyệt ngay tại chỗ.
Các quỷ
soái sau khi trở về lập tức liên hiệp với lục đại quỷ vương, lôi kéo trăm vạn
ma quỷ đi công kích Thiên Sư. Thiên Sư lại dùng “đan bút” vẽ quỷ trận, bọn ma
quỷ chết sạch, lục đại quỷ vương cũng ngã lăn ra đất không gượng dậy được, bọn
chúng vội khấu đầu xin tha mạng. Chỉ thấy Thiên Sư một lần nữa cầm “đan bút”
vung lên một cái, ngọn núi lớn lập tức phân ra làm hai, ở giữa cách tuyệt bởi
con suối sâu cả muôn trượng, bọn quỷ định nhảy qua để thoát thân nhưng đều không
thành công, đành phải van xin Thiên Sư phóng sinh, nói rằng vĩnh viễn không tái
phạm nữa. Thiên Sư lại vung bút, gọi bát đại quỷ soái và lục đại quỷ vương đến,
nhưng bọn họ từ trên mặt đất bò dậy nhưng không cách nào đến gần được Thiên Sư.
Thế là Thiên Sư gọi tuỳ tùng khiêng đến một khối đá lớn làm cầu, quỷ soái và quỷ
vương mới tiến đến được, đứng bên cạnh Thiên Sư. Thiên Sư nói với bọn họ rằng:
-Nếu
các ngươi dùng bút có thể phá vỡ khối đá bên cạnh, ta sẽ chia một nửa dân chúng
giao cho các ngươi quản, nếu phá không được thì lập tức đi thật xa.
Có mấy quỷ soái và quỷ vương thử cầm bút phá khối đá, nhưng đều không thành công. …. (còn tiếp)
Chú của người dịch
1-Hán An 汉安: niên hiệu của Hán Thuận Đế Lưu Bảo 汉顺帝刘保 nhà Đông Hán. Niên hiệu này sử dụng từ năm 142 đến năm 144.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 14/9/2026
Nguyên tác Trung văn
TRƯƠNG THIÊN SƯ ĐẠI CHIẾN QUỶ VƯƠNG BINH
张天师大战鬼王兵
Trong quyển
ĐẠO KINH CỐ SỰ
道经故事
Biên soạn: Dương Ngọc Huy 杨玉辉
Tứ Xuyên văn nghệ xuất bản xã,
2002
