赵简子问贤
赵简子问于壮驰玆曰: “东方之士孰为愈?” 壮驰玆拜曰: “敢贺!” 简子曰:
“未应吾问, 何贺?” 对曰: “臣闻之:
国家之将兴也, 君子自以为不足, 其亡也, 若有馀. 今主任晋国之政而问及小人, 又求贤人, 吾是以贺.”
(“国语 - 晋语九”)
TRIỆU GIẢN TỬ VẤN HIỀN
Triệu
Giản Tử vấn vu Tráng Trì Tư viết: “Đông phương chi sĩ thục vi dũ?” Tráng Trì Tư
bái viết: “Cảm hạ!” Giản Tử viết: “Vị ứng ngô vấn, hà hạ?” Đối viết: “Thần văn
chi: Quốc gia chi tương hưng dã, quân tử tự dĩ vi bất túc, kì vong dã, nhược hữu
dư. Kim chủ nhậm Tấn quốc chi chính nhi vấn cập tiểu nhân, hựu cầu hiền nhân,
ngô thị dĩ hạ.”
(“Quốc ngữ - Tấn ngữ cửu”)
TRIỆU GIẢN TỬ HỎI NGƯỜI HIỀN
Chính khanh nước Tấn là Triệu Giản Tử hỏi quan Đại phu Tráng
Trì Tư rằng:
-Kẻ sĩ ở phía đông, ai có thể được cho là hiền năng xuất
chúng?
Tráng Trì Tư bái và đáp rằng:
-Thần xin chúc mừng ngài!
Triệu Giản Tử nói:
-Ông chưa trả lời câu hỏi của tôi, thì chúc mừng việc
gì?
Tráng Trì Tư đáp:
-Thần nghe nói, khi đất nước sắp hưng vượng, quốc tử luôn tự cảm thấy bên cạnh mình hãy còn thiếu nhân tài, còn đất nước sắp diệt vong, lại cảm thấy bên cạnh mình nhân tài luôn có dư. Nay ngài chủ trì chính sự nước Tấn, chủ động hỏi đến kẻ tiểu nhân này để tìm kiếm hiền tài, cho nên thần chúc mừng ngài vậy.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 02/9/2026
Nguồn
QUỐC NGỮ . CHIẾN QUỐC SÁCH
国语 . 战国策
Lí Duy Kì 李维琦 điểm hiệu
Trường Sa: Nhạc Lộc thư xã, 2006
