GIỮ TIỀN CỦA CHO THIÊN HẠ
Lúc Triệu
Khuông Dận 赵匡胤mới lên ngôi làm hoàng đế, mọi việc chi dùng vô cùng
kiệm ước.
Con gái
Triệu Khuông Dận là Nguỵ quốc công chúa lại thích chưng diện, thường trang điểm
diễm lệ, mặc y phục lụa là có gắn lông vũ xanh biếc ra vào cung cấm.
Triệu
Khuông Dận nhìn cảm thấy không thuận mắt, bèn gọi con gái lại, nói rằng:
-Con
đưa bộ y phục này cho cha, từ nay về sau không được phép mặc nó nữa.
Nguỵ quốc
công chúa rất giận, phân trần rằng:
-Bộ
y phục này mới dùng có bao nhiên lông vũ đâu?
Triệu
Khuông Dận phản bác:
-Con
nói không đúng. Người của hoàng gia mà mặc loại y phục như thế, trong cung và
kinh sư bắt chước theo, giá cả lông vũ trong kinh thành sẽ tăng cao, thương
nhân tranh nhau mua bán, làm hại đến dân chúng, như vậy đều do con mà ra đấy.
Con sinh trưởng trong hoàng thất, cần phải biết trân quý, sao lại có thể tạo ác
nghiệp?
Công
chúa nhận được một bài học.
Ngày nọ,
Triệu Khuông Dận, hoàng hậu và công chúa cùng trò chuyện, hoàng hậu khuyên Triệu
Khuông Dận rằng:
-Ông
làm thiên tử đã lâu, sao lại không dùng vàng để trang sức chiếc kiệu?
Triệu
Khuông Dận cười đáp rằng:
-Ta giàu có cả bốn biển, đừng nói kiệu, cho dù là cung điện cũng có thể dùng vàng để trang sức. Nhưng ta cần phải giữ tiền của cho thiên hạ, không thể lạm dụng được.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 27/8/2026
Nguồn
HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN
皇朝典故纪闻
Tác giả: Hướng Tư 向斯
Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002
