Dịch thuật: Bị giam vào ngục với nối oan (tiếp theo) (Tư Mã Thiên)

 

BỊ GIAM VÀO NGỤC VỚI NỖI OAN

(tiếp theo)

          Mấy tháng sau, Vũ Đế nghĩ đến sự thất bại của Lí Lăng 李陵, quả thực cũng là nhân vì trong chiến tranh, Lí Lăng dẫn quân quá ít. Các đại thần trong triều trước mặt Vũ Đế không dám nói, nhưng nói không chừng sau lưng nói Vũ Đế trực tiếp gây ra binh bại.

          Vũ Đế suy nghĩ lại, hạ lệnh Công Tôn Ngao 公孙敖dẫn một đội binh mã, xuất phát hướng đến biên cảnh phương bắc, tìm cách cứu Lí Lăng đưa trở về. Kết quả, Công Tôn Ngao không những trở về tay không, mà còn mang về một tin xấu cực lớn.

          Nguyên lai Công Tôn Ngao bị Hung nô kích bại, không cách nào thám thính tình báo chân thực. Ông ta được biết từ những thương nhân qua đường, Lí Lăng đang huấn luyện đội quân Hung nô, chuẩn bị đối phó triều Hán.

          Công Tôn Ngao đem tin tức mà ông nghe được ở trên đường làm tin tình báo trọng yếu bẩm lên Vũ Đế. Còn nói, chính do vì Lí Lăng sớm đã có hai lòng, nên ông ấy mới đánh Hung nô không thành công.

          Vũ Đế nghe qua báo cáo, bỗng nhiên đại nộ.

-Không thể chấp nhận được, lập tức bắt hết cả nhà Lí Lăng cho ta.

Như vậy, phụ tộc, mẫu tộc, thê tộc của Lí Lăng toàn bộ bị bắt. Vũ Đế sai người trước tiên đem họ ra thích chữ lên mặt, xẻo mũi, sau đó cắt đầu gối. Trong tiếng kêu thét thê thảm rung động cả đất trời, người chấp hình dùng gậy đánh thân nhân của Lí Lăng đến thừa sống thiếu chết. Như vậy còn chưa đủ, lại chặt đầu của từng người, treo lên cột cờ, đem thi thể băm nhỏ vất nơi chợ. Những hành động đó, quả thực là vô cùng tàn khốc.

          Vũ Đế sau khi giết cả nhà Lí Lăng, lại nghĩ đến Tư Mã Thiên vẫn còn bị giam trong ngục, chưa định tội, lập tức gọi pháp quan đến, lệnh cho pháp quan lập tức phán Tư Mã Thiên tội tử hình. Lời của hoàng đế, đương nhiên là nghe theo.

          Tin tức cả nhà Lí Lăng bị chết thảm nhanh chóng truyền ra ngoài biên tái.

          Lúc bấy giờ, do bởi Thiền vu rất tán thưởng sự dũng mãnh của Lí Lăng, cho nên để cho Lí Lăng được tự do đi lại khắp nơi, chỉ phái người theo giám thị mà thôi. Lí Lăng nghe tin toàn gia bị chết thảm, liền tìm đến sứ tiết mà triều Hán phái đến Hung nô để hỏi rõ nguyên nhân. Lí Lăng bấy giờ mới rõ, hoá ra đó là một sự hiểu lầm to lớn – người mà huấn luyện cho đội quân Hung nô là một hàng tướng tên là Lí Tự 李绪. Không ngờ tên Lí Tự đáng chết kia khiến ông bị oan, hại cả nhà chết thảm. Lí Lăng tức giận đã giết chết Lí Tự.

          Sau khi giết Lí Tự, ngọn lửa giận trong lòng Lí Lăng vẫn không có cách nào dập tắt được, Lí Lăng hạ quyết tâm:

          -Lưu Triệt 刘彻 (Hán Vũ Đế - ND)! ta khổ sở đợi cơ hội muốn lập công lại cho ông, không ngờ ông giết chết cả nhà ta. Giết thì giết, lại còn dùng cách vô nhân đạo để giày vò họ. Ta có làm quỷ cũng không bỏ qua đâu.

          Từ đó, Lí Lăng đổi sang y phục Hung nô, nói tiếng Hung nô, đồng thời cưới con gái của Thiền vu làm vợ, vĩnh viễn không thừa nhận mình là người Hán.

          Sứ giả triều Hán sau khi được tin chân tướng Lí Lăng bị hiểu lầm, đem tin đó về báo lại với triều đình. Vũ Đế biết tin, trong lòng vô cùng hối hận, nhưng không biểu thị gì.  (hết)

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 30/8/2026

Nguồn

TƯ MÃ THIÊN

司马迁

 Tác giả: Đặng Tương Tử 邓湘子

Triết Giang thiếu niên nhi đồng xuất bản xã, 2006.

Previous Post Next Post