TƯ MÃ CHIÊU CHI TÂM, LỘ NHÂN GIAI TRI
Nguỵ chúa
Tào Mao 曹髦đại quyền rơi vào tay người khác, tâm lí vô cùng phẫn
nộ.
Ngày nọ,
Tào Mao bí mật triệu các tâm phúc là Thị trung Vương Thẩm 王沈, Thượng thư Vương Kinh 王经,
Tán kị thường thị Vương Nghiệp 王业. Tào Mao nói với các
tâm phúc rằng:
-Dã
tâm của Tư Mã Chiêu 司马昭, người đi đường
ai cũng biết. Ta không thể ngồi yên đợi bị phế, chịu sự sỉ nhục. Nay triệu các
khanh tới, muốn cùng bàn nghị đại kế.
Tào Mao
do Đại tướng quân Tư Mã Sư 司马师 ủng lập lên làm hoàng đế, Tư Mã Sư nắm giữ quân chính
trong triều. Sau khi Tư Mã Sư chết, em là Tư Mã Chiêu 司马昭
kế tục nhậm chức Đại tướng quân, quản cả triều chính.
Thượng
thư Vương Kinh nghe qua mấy lời của Tào Mao, chỉ lắc đầu, cho rằng không thể thành
công. Thị trung Vương Thẩm, Thượng thư Vương Kinh bởi do sợ, cuối cùng bôn cáo
Tư Mã Chiêu.
Tào Mao
không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, quyết tâm trừ khử Tư Mã Chiêu, bèn
thống suất đồng bộc hơn mấy trăm người, hô vang xông lên, chạy thẳng đến chỗ Tư
Mã Chiêu. Xá nhân Thành Tế 成济của Tư Mã Chiêu sớm đã
dẫn binh đợi, Thành Tế một đao đâm chết Tào Mao.
“Tư Mã Chiêu chi tâm, lộ nhân giai tri” 司马昭之心, 路人皆知 (lòng của Tư Mã Chiêu, người đi đường ai cũng biết), vốn chỉ Tư Mã Chiêu muốn gì, ai nấy cũng đều rõ. Về sau dùng để chỉ dã tâm và âm mưu mà mọi người đều biết.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 14/03/2026
Nguồn
HOÀNG TRIỀU ĐIỂN CỐ KỈ VĂN
皇朝典故纪闻
Tác giả: Hướng Tư 向斯
Bắc Kinh: Trung Quốc văn sử xuất bản xã, 2002
