TRUYỀN THUYẾT VỀ BAO CHỬNG
Bao Chửng 包拯nhân vì là vị quan thanh liêm cương chính không xu nịnh,
nên được mọi người tôn là Bao Công 包公. Câu chuyện có liên quan đến Bao Công
lưu truyền rất rộng trong dân gian được người dân say sưa bàn đến.
Tương truyền, Bao Chửng được sinh ra từ “thai dưa hấu” (tây
qua thai 西瓜胎). Nhìn theo góc độ hiện nay, chính
là màng bọc tương đối dai chưa bị rách, thời cổ cho rằng đó là yêu dị, quái
thai, là loại bất tường, cho nên cha mẹ ông đem ông vất nơi đồng hoang. Một người
đàn bà hảo tâm nhặt đem về ngầm nuôi ông khôn lớn thành người.
Bao Chửng học hành thông tuệ, thi vượt qua liền ba ải, cuối
cùng đậu Tiến sĩ. Đối với ơn cứu mạng và dưỡng dục của người đàn bà nọ, ông suốt
đời không quên, tôn xưng bà là “Tẩu nương” 嫂娘.
Khi ông bước lên con đường hoạn lộ, “Tẩu nương” lại một lần
nữa tiến hành dạy bảo ông, Bao Chửng cung kính lắng nghe. Để thử sức phán đoán
của ông, Tẩu nương đưa ra một vấn đề:
Có hai a hoàn, trong đó có một người lén trộm ăn cái trứng
gà, nhưng cả hai đều chối, không chịu thừa nhận, đều đổ cho đối phương. Hãy dùng
cách đơn giản để biết là ai đã trộm ăn.
Bao Chửng sau khi nghe qua, suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:
-Xin Tẩu nương cho một li nước trong.
Tẩu nương sau khi nghe qua, liền nói:
-Con có thể làm quan được rồi, Tẩu nương yên tâm.
Hoá ra, dùng nước là để bảo hai a hoàn súc miệng tại chỗ, xem thử trong nước súc miệng của ai có dính chút mảnh vụn của trứng thì chính người đó đã trộm ăn trứng gà.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 29/12/2025
Nguồn
CỰU NGỮ TÂN THUYẾT
旧语新说
Lưu Thanh Châu 刘清洲 biên soạn
Bắc Kinh: Đại Chúng văn nghệ xuất bản
xã, 1998
