SỐ PHẬN CỦA BA CON CÁ
Trong chậu có ba con cá, chúng sắp bị chủ nhân
giết để nhắm rượu. Khi chủ nhân bưng chậu đến bờ sông, chúng đều ý thức được tính
nghiêm trọng của sự việc.
Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Chúng tranh luận
kịch liệt mình phải đối phó như thế nào. Con đầu tiên nói rằng:
-Hay là chúng ta cùng nhau nhảy ra khỏi chậu? Hai anh
xem, thành chậu không hề cao.
Con thứ hai nói rằng:
-Nếu nhảy không vào được sông, thế thì sẽ bị chủ nhân giết
mất. Đó là cách cực kì nguy hiểm, tôi nghĩ chúng ta hãy suy nghĩ thêm.
Con thứ ba không nói gì, chỉ là muốn xem kết quả của bọn chúng,
sau đó mới quyết định mình phải làm như thế nào.
“Thời gian là sinh mệnh”, con đầu tiên lấy hết sức, nhảy một
cái rơi vào được dòng sông. Đương lúc con thứ hai hãy còn suy nghĩ mình có dũng
khí như thế không, đã bị chủ nhân bắt lên giết, chết không kịp nhắm mắt. Con thứ
ba sợ đến nỗi đàu óc xây xẩm quay cuồng, mất cả ý thức. Đương nhiên con thứ ba
cũng chết không kịp nhắm mắt.
Con đầu tiên trong nước cùng đồng bọn bơi đi, bắt đầu một
cuộc sống mới.
Sự tình là như thế, hoàn cảnh và thời cơ như nhau, thành công hay không là ở chỗ anh có đầu óc tỉnh táo và hành động quyết đoán hay không và cùng với việc nắm bắt được thời cơ.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 02/7/2025
Nguồn
TĂNG QUẢNG HIỀN VĂN
增广贤文
Thanh . Chu Hi Đào 周希陶 tu đính