Dịch thuật: Học tranh cãi

 

HỌC TRANH CÃI

          Có một kẻ hậu sinh thấy người ta tranh cãi mà phát tài, trong lòng anh ta luôn ngứa ngáy.

          Anh ta nghe nói trong thôn có một lão hán tranh cãi rất hay, liền tìm đến nhà. Trông thấy ông lão anh ta khấu đầu liền ba cái, cung kính nói rằng:

          - Học sinh muốn bái cụ làm thầy, ông biết cụ có thu nhận không?

          Lão hán nói rằng:

          - Không nhận, không nhận. Công phu của ta chưa tới nơi tới chốn. đó cũng chẳng là gì, không cần phải học.

          Anh nọ thấy ông lão rất khách khí liền nài nỉ, nói là không học thì không được. Lão hán thấy anh ta thành tâm, liền hỏi:

          - Muốn học à?

          Anh nọ đáp:

          - Muốn học.

          Lão hán hài lòng gật gật đầu.

          - Thầy thu học phí không?

          - Không thu.

          Anh nọ vui vẻ tiến đến gần, nói:

          - Thế thì thầy dạy đi.

          Lão hán bảo rằng:

          - Chớ có nóng vội. Anh trước tiên lấy con dao cạo đầu, cạo lông mày của ta đi.

          Anh nọ nghe qua sinh nghi:

          - Thưa thầy, con thấy qua cạo tóc, chứ chưa nghe nói cạo lông mày.

          Lão hán nghiêm sắc mặt:

          - Anh vừa mới đến đã không nghe lời, bảo anh cạo thứ gì thì cạo thứ đó.

          Anh nọ không biết làm sao, cầm dao cạo sạch lông mày của sư phụ.

          Lão hán hỏi:

          - Cạo sạch chưa?

          - Một cộng cũng không còn à?

          - Hết sạch.

          Lão hán lấy tay xoa xoa, quả nhiên cạo sạch bóng, liền quay người lại níu lấy anh nọ, giận đến mức sắc mặt tái xanh.

          - Lông mày ta dưỡng dài để cho anh cạo sạch, sau này có mọc dài ra được nữa không? Không được. Phải đền.

          Anh nọ vừa nghe qua, vội nói:

          - Lông mày của thầy thầy bảo con cạo, sao con phải đến?

          Lão hán vẫn không tha:

          - Anh có nghe nói qua cạo lông mày chưa? Không được. Dù gì cũng phải đền. Lông mày của ta đền không được thì lấy tiền đền.

          Anh chàng đáng thương nọ trở về nhà, theo số tiền đã định, lấy đem giao cho ông lão.

          Lão hán nhận tiền, cười híp mắt vỗ đầu anh nọ, nói rằng:

          - Đây có thể xem như như là học phí của trò. Anh sau này có tranh cãi thì theo cách này. Về nhà làm việc đi, tranh thủ mà để hơn sư phụ.

                                                        Huỳnh Chương Hưng

                                                        Quy Nhơn 04/11/2023

Nguồn

http://www.jpgushi.com/m/m/7276.html

Previous Post Next Post