Dịch thuật: Truyền thuyết thần ưng bảo vệ kim tiên

 

TRUYỀN THUYẾT THẦN ƯNG BẢO VỆ KIM TIÊN

          Lai lịch tên gọi “Thần ưng hộ tiên” 神鹰护鞭 (thần ưng bảo vệ roi vàng) như sau:

          Tần Thuỷ Hoàng 秦始皇 sau khi thống nhất Trung Quốc, để củng cố sự thống trị của mình, đã hạ lệnh dùng đá tảng to lớn để xây dựng trường thành. Cả nước trên dưới, nam nữ già trẻ, đều ứng mộ. Quán Âm Nương Nương thương cảm dân công bán sức khổ cực, bèn cắt một nhúm tóc của mình tặng cho dân công mỗi người một sợi để kéo đá. Tần Thuỷ Hoàng nghĩ bụng, một sợi tóc có thể kéo được một tảng đá lớn, nếu đem những sợi tóc đó bện thành sợi dây, thì không thể kéo cả một ngọn núi sao? Thế là Thuỷ Hoàng thu gom tóc lại bện thành một kim tiên 金鞭 (sợi roi vàng) dùng kim tiên kéo núi tạo để tạo trường thành, quả là pháp lực vô biên, thế là lập tức Thuỷ Hoàng đặt tên cho nó là “Cản Sơn tiên” 赶山鞭 (roi kéo núi), đồng thời phao lời rằng dùng nó để dời núi lấp biển. Việc dời núi lấp biển khiến cho Hải Long Vương nổi giận, Hải Long Vương triệu tập binh tôm tướng cá thương lượng tìm đối sách, định ra diệu kế. Ngày nọ, Tần Thuỷ Hoàng trông thấy một thiếu nữ xinh đẹp như tiên, bèn hạ lệnh nạp làm phi tử, ai ngờ thiếu nữ đó chính là con gái của Hải Long Vương. Đêm động phòng, long nữ thấy Cản Sơn tiên của Tần Thuỷ Hoàng không rời ông ta phút nào, bèn nói Tần Thuỷ Hoàng tháo xuống mới có thể động phòng. Tần Thuỷ Hoàng vui vẻ đồng ý, đồng thời lập tức bảo tướng sĩ bày tiệc rượu để chúc mừng. Long Nữ liên tục chuốc rượu cho Tần Thuỷ Hoàng, đợi đến lúc Tần Thuỷ Hoàng say khướt, long nữ liền dùng kim tiên giả đổi lấy Cản Sơn tiên mà Tần Thuỷ Hoàng để ở dưới gối, rồi lặng lẽ trở về long cung. Ngày hôm sau, Tần Thuỷ Hoàng phát hiện không có long nữ, Cản Sơn tiên cũng bị đổi, tức giận quăng roi giả trở về cung A Bàng 阿房. Long Vương sau khi biết được, sai thần ưng bảo vệ kim tiên, cho mãi đến hiện nay.

          Ngày nay, cảnh quan tự nhiên hiếm thấy này khiến du khách trong và ngoài nước cảm thán không dứt. Đứng dưới chân núi nhìn lên trên, chỉ thấy đá núi chênh vênh, dựng đứng sừng sững, kì vĩ rộng lớn, khí thế hùng tráng, khiến du khách nảy sinh ý muốn mãnh liệt leo lên trên ngắm nhìn quần thể núi. Đá nơi vách núi có tảng đã bị phong hoá, loang lỗ rực rỡ, rất có phong vị, Nơi không bị phong hoá, dây leo chen kín, xanh ngắt một màu, đẹp đến mê người.

                                                     Huỳnh Chương Hưng

                                                     Quy Nhơn 21/4/2022

Nguyên tác Trung văn

THẦN ƯNG HỘ TIÊN ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT

神鹰护鞭的传说

Trong quyển

THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH

THẦN THOẠI CỐ SỰ

青少年最喜欢的

神话故事

Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明

Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002

Previous Post Next Post