Dịch thuật: Tăng Sâm sát nhân (Trung Quốc đồng thoại)

 

TĂNG SÂM SÁT NHÂN 

          Tăng Sâm 曾參 là học trò của Khổng Tử 孔子, cũng là một hiếu tử rất nổi tiếng.

          Ngày nọ, Tăng Sâm ra ngoài đốn củi, trong nhà chỉ còn lại mẫu thân đang dệt vải. Đột nhiên .....

          - Tăng ma ma, không hay rồi, Tăng Sâm nhà chúng ta giết người rồi.

          Người hàng xóm vội vàng chạy đến nhà Tăng Sâm nói, nhưng mẫu thân của Tăng Sâm không hề tin, bà nói rằng:

          - Ta không tin, nó là một đứa rất thành thực, không thể giết người đâu.

          Bị mất hứng, người hàng xóm bỏ ra về.

          Nửa tiếng sau .....

          - Tăng ma ma, Tăng Sâm giết người rồi.

          Lại có một người hàng xóm khác chạy đến báo tin đó. Mẫu thân của Tăng Sâm vẫn dệt vải như thường, cũng chẳng quay đầu lại nói rằng:

          - Không thể nào, Tăng Sâm không bao giờ giết người.

          Người hàng xóm như bị dội một gáo nước lạnh, đành quay người bỏ về.

          - Tăng ma ma, Tăng Sâm giết người rồi.

          Một rồi hai, hai rồi ba, lại có rất nhiều người chạy đến nói với mẫu thân của Tăng Sâm tin đó, khiến cho lúc trưa bình tĩnh, giờ lại căng thẳng.

          Có thật là Tăng Sâm giết người không? Nếu không, sao lại có nhiều người đến báo như thế. Con à! Rốt cuộc là con giết người sao?

          Nghĩ đến đó, Tăng ma ma khóc lên một cách thương tâm.

          Cuối cùng, Tăng Sâm trở về, mẫu thân của Tăng Sâm không nhìn rõ con mình, sợ đến mức định vượt tưởng bỏ chạy.

          - Mẹ, mẹ sao thế?

          Nhìn thấy con mình trở về, khối đá trong lòng của Tăng ma ma mới dở bỏ xuống đất. Thế là, bà đem sự việc nói rõ với Tăng Sâm, Tăng Sâm nghe xong nói rằng:

          - Kẻ giết người không phải con, mà là một người khác cũng tên Tăng Sâm như con.

          Hoá ra là như thế, Mẫu thân của Tăng Sâm than một tiếng:

          Lời đồn quả thật là đáng sợ, một khi nghe nhiều, khiến người ta không khỏi sinh lòng hoài nghi!

                                                         Huỳnh Chương Hưng

                                                         Quy Nhơn 08/12/2020

Nguồn

TRUNG QUỐC ĐỒNG THOẠI ĐÍCH XỬ THẾ TRÍ TUỆ

中國童話的處世智慧

Tác giả: Lâm Huệ Văn 林惠文

Đài Bắc huyện Trung Hoà thị: Hoa văn cương

Năm 2002 (Dân Quốc năm thứ 91)

Previous Post Next Post