Dịch thuật: Hồn quỷ đòi vợ (tiếp theo)

HỒN QUỶ ĐÒI VỢ
(tiếp theo)

          Hoá ra khi hồn quỷ Ngô Tiểu Ngưu thẩm vấn Trần Vận Xương, Trần Vận Xương khai hết sự thực, Tào Đại Lan đều nghe rõ. Nàng chụp lấy áo Trần Vận Xương nói rằng:
          - Ngươi là đồ lòng lang dạ sói, ngoài mặt giả làm bộ chính nhân quân tử, trong bụng lại chứa đầy nước độc. Người hại chết chồng ta, lại còn làm ta thất tiết, ta phải giết ngươi.
          Trần Vận Xương vội nắm lấy tay Tào Đại Lan van xin:
          - Nương tử, ta quả thật yêu thương nàng, ta làm như vậy là đều vì nàng.
          Vất vả lắm y mới lừa được Tào Đại Lan.
          Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Trần Vận Xương còn đang ngủ, đột nhiên bị một loạt tiếng gõ cửa khẩn cấp. Y mở cửa nhìn, là sai dịch của nha môn trấn Điền Xung. Hoá ra Tào Đại Lan vừa tức vừa hận, ngay trong đêm lên huyện gõ trống công đường. Sau khi Trần Đại Xương bị dẫn về nha môn, trước mặt Tào Đại Lan,  y không chịu thừa nhận. Lúc bấy giờ, nha dịch đưa mấy tên côn đồ giả làm đội quân cướp muối áp giải đến. Chứng cứ rành rành, Trần Vận Xương không thể không cúi đầu nhận tội. Tri huyện trấn Điền Xung lập tức phán xử Trần Đại Xương tội chết, sau mùa thu sẽ chém, những kẻ khác bị phán xử sung quân.
          Tào Đại Lan cuối cùng thân oan cho chồng, không bị liên luỵ. Nàng đến bên sông, nghĩ rằng Tiểu Ngưu không còn sống, một mình sống cũng chẳng có ý nghĩa gì? Chi bằng chết là xong, có thể cả hai cùng được ở bên nhau, thế là nàng nhắm mắt nhảy xuống giòng sông đang chảy xiết.
          Lúc Tào Đại Lan tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong lòng một người. Định thần nhìn kĩ, người đó chính là chồng trước của mình, Ngô Tiểu Ngưu. Nàng khóc và nói:
          - Phu quân, chàng rốt cuộc là người hay là quỷ? Thiếp có phải đang nằm mộng?
          Ngô Tiểu Ngưu nắm lấy tay Tào Đại Lan, nói rằng:
          - Không phải mộng đâu, ta hãy còn sống đây.
          Tiếp đó, Tiểu Ngưu nói rõ đầu đuôi sự tình.
Nguyên vốn là, Trần Vận Xương sai bọn côn đồ giả trang làm cướp, khi giết Ngô Tiểu Ngưu, chúng không chém chết. Sáng sớm hôm sau, một gánh hát đi ngang qua đã cứu anh ta. Sau khi lành vết thương, ban trưởng của gánh hát thấy anh ta eo thô vai tròn, vừa lúc gánh hát có tiết mục “Khoa Phủ gánh núi”, ban trưởng liền bảo anh ta sắm vai Khoa Phủ, không ngờ anh ta diễn rất xuất sắc, từ đó lưu lại gánh hát. Cách đây không lâu, gánh hát đến diễn tại trấn Điền Xung, Ngô Tiểu Ngư tranh thủ thời gian đi thăm vợ, giữa đường gặp một tên côn đồ giả làm phỉ cướp muối. Ngô Tiểu Ngưu lén theo sau, khi đi đến một nơi vắng vẻ, Ngô Tiểu Ngưu xông ra gí dao vào cổ. Tên côn đồ hồn bất phụ thể, không thể không đem chuyện Trần Vận Xương, thuê bọn hắn giả làm bọn cướp muối hại chết Ngô Tiểu Ngưu kể ra. Ngô Tiểu Ngưu vừa tức vừa giận, liền kéo hắn đến gặp quan. Tri huyện trấn Điền Xung căn cứ vào đầu mối mà tên côn đồ cung cấp, sai bắt toàn bộ bọn cướp muối. Ngay trong đêm đó, Ngô Tiểu Ngưu đến Trần phủ, dùng bản lĩnh đã học được ở gánh hát giả làm quỷ đi gặp Trần Vận Xương. Trần Vận Xương cho là thật, tưởng hồn quỷ của Ngô Tiểu Ngưu hiển linh, y sợ đến mức hồn bất phụ thể, đem việc mình hại chết Ngô Tiểu Ngưu, giả làm thần làm quỷ để đoạt Tào Đại Lan kể ra. Trần Vận Xương bị trừng trị nghiêm khắc, mà Tào Đại Lan không hề biết Ngô Tiểu Ngưu còn sống, định nhảy xuống sông tự tận, may mà được Ngô Tiểu Ngưu cứu kịp.
Ngô Tiểu Ngưu nói rằng:
- Nương tử, sao nàng ngốc thế?
Tào Đại Lan đáp rằng:
- Thiếp có lỗi với chàng.
Ngô Tiểu Ngưu lại nói:
- Người đáng phải xin lỗi chúng ta chính là tên cẩu tặc Trần Vận Xương. Những ngày tháng tốt đẹp của chúng ta vừa bắt đầu, sao lại muốn chết?
Từ đó, hai vợ chồng theo gánh hát vào nam ra bắc, không có dịp trở lại. Người nơi đó không hề biết Ngô Tiểu Ngưu còn sống, tưởng rằng hồn quỷ Ngô Tiểu Ngưu dắt Tào Đại Lan đi.
Thế là câu chuyện hồn quỷ Ngô Tiểu Ngưu đòi vợ lưu truyền khắp vùng.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                     Quy Nhơn 05/3/2017


Previous Post Next Post