Dịch thuật: Bạch hồng quán nhật (Thành ngữ cố sự)

 

BẠCH HỒNG QUÁN NHẬT

白虹贯日

Ánh sáng trắng xuyên qua mặt trời

Giải thích: khi ánh nắng xuyên qua tầng mây trong suốt, thường phản xạ hình thành những vòng sáng trắng nhìn như xuyên qua mặt trời. Người xưa mê tín, cho đó là biểu thị điềm hung.

Xuất xứ: Hán . Lưu Hướng 刘向: “Chiến quốc sách – Nguỵ sách” 战国策魏策.

          Thời Chiến quốc, đại thần Nghiêm Toại 严遂của nước Hàn tại triều trước mặt mọi người chỉ trích những sai lầm trong chính sách của Tướng quốc Hàn Khôi 韩傀, hai người nhân đó cãi nhau, thậm chí còn rút kiếm hướng đến nhau. Hàn Khôi khí lượng nhỏ mọn, oán vặt tất phải báo. Nghiêm Toại sợ báo thù nên đào thoát đến nước Tề, nhưng trong lòng vẫn không cam, muốn tìm người trừ khử Hàn Khôi. Nghiêm Toại nghe nói dũng sĩ Nhiếp Chính 聂政giết người lánh nạn, hiện đang ẩn thân nơi phố chợ làm đồ tể, liền mang rượu cùng thức ăn đến thăm. Nhiếp Chính nhân vì còn mẹ già nên không xuống núi.

          Qua một thời gian, Nhiếp mẫu thọ chung, Nhiếp Chính sau thời gian thủ hiếu trừ phục, đã than rằng:

          -Ta chỉ là một đồ tể nghèo mà lại nhận được sự coi trọng của Nghiêm Trọng Tử, tặng cho rượu cùng thức ăn, lại còn tặng vàng. Trước đây ta không báo đáp là bởi vì còn phải phụng dưỡng mẹ già. Nay mẹ đã trọn tuổi trời, ta nên hiến thân cho tri kỉ.

          Thế là Nhiếp Chính đầu bôn Nghiêm Toại.

          Nghiêm Toại nói rằng:

          -Cừu nhân của ta là Hàn Khôi - tướng nước Hàn, tông tộc rất đông, nơi ở lại canh phòng rất nghiêm ngặt, ta đã chuẩn bị xe nhẹ ngựa hay, dũng tráng mãnh sĩ để giúp ông làm nên đại sự.

          Nhiếp Chính đáp rằng:

          -Hành thích tướng quốc của chư hầu, dũng sĩ có nhiều cũng không đắc dụng, ngoài ra, người một khi mà đông, hành sự không tránh khỏi bị bắt sống, lúc thẩm vấn sẽ khai ra người sai khiến, như vậy nước Hàn tuyệt đối sẽ không tha cho ngài. Không cần đông người, một mình tôi tới lui là được.

          Nhiếp Chính cầm kiếm độc hành đi đến Dương Địch 阳翟là đô thành nước Hàn, xuyên qua trùng trùng lớp lớp vệ sĩ, rút kiếm giết chết Tướng quốc nước Hàn, không đợi vệ sĩ tiến đến gần, ông đã mổ bụng tự tận. Nước Hàn đem thây của thích khách phơi nơi đầu đường, chị của Nhiếp Chính là Nhiếp Oanh 聂萦ôm thây khóc, vì bi thương quá độ đã tự sát, chết bên cạnh người em.

          Trong “Chiến quốc sách” 战国策có chép:

Nhiếp Chính chi thích Hàn Khôi dã, bạch hồng quán nhật.

聂政之剌韩傀也, 白虹贯日.

(Nhiếp Chính giết Hàn Khôi, ánh sáng trắng xuyên qua mặt trời)

Huỳnh Chương Hưng

Quy Nhơn 31/8/2026

Nguyên tác Trung văn

  BẠCH HỒNG QUÁN NHẬT

白虹贯日

TRUNG QUỐC THÀNH NGỮ CỐ SỰ TỔNG TẬP

中国成语故事总集

(tập 1)

Chủ biên: Đường Kì 唐麒

Trường Xuân – Thời đại văn nghệ xuất bản xã, 2004

Previous Post Next Post