UÔNG GIỚI TÀNG THƯ
Uông Giới
汪价tự Giới Nhân 价人, người Gia Định 嘉定đầu đời Thanh (nay là khu Gia Định 嘉定thành phố Thượng Hải 上海),
là học giả nổi tiếng đời Thanh, trước tác có “Nông nhã” 侬雅, “Hoả sơn khách tiếu” 火山客谯, “Quảng thiền hỉ” 广禅喜.
Uông Giới
lúc trẻ đã thông tuệ lại thích đọc sách, mỗi khi mở một quyển, đọc một hơi đầu đầu
đến cuối, không biết mệt, không biết đói rét. Ông rất yêu quý sách, trong nhà trữ
sách có đến mấy vạn quyển. Một năm nọ, trong nhà không cẩn thận đã bốc cháy, mấy
vạn quyển sách bị thiêu cháy thành tro, ông vô cùng đau lòng, nhưng chí hướng và
hứng thú tàng trữ sách lại càng cao. Để bổ sung số sách bị tổn thất, ông đem cầm
cố quần áo, cho thuê nhà, cuối cùng sưu tập được mấy ngàn quyển. Mấy năm sau,
trong một lần chiến hoạ, sách của ông lại bị loạn binh cướp mất, chỉ còn sót lại
vài quyển, Uông Giới vô cùng đau buồn, nhưng vẫn không nản, vẫn tiếp tục sưu tập,
tích luỹ, đồng thời đính chính hiệu chú. Vất vả lắm mới tích luỹ lại được mấy
ngàn quyển, nhưng lại bị bọn trộm lấy sạch. Uông Giới vạn phần buồn đau, đành
phải nhịn ăn nhịn mặc , cầm cố ruộng đất, mua sách, chép sách. Như vậy qua được
mấy năm, lại có mấy ngàn quyển. Cuộc sống của ông tuy gian nan, thậm chí chịu đói
rét, nhưng chỉ cần có sách để đọc, là trong lòng cảm thấy vui. Lại thêm một lần
khác, đương lúc ông tập trung tinh thần để đọc sách, đột nhiên một vị quan trờ tới,
lấy cớ nhà ông tàng trữ sách cấm, lấy toàn bộ số sách của ông, khiến lòng ông
quặn đau, ngất lăn ra đất.
Uông Giới yêu quý sách như yêu quý bản thân, khắc khổ hiếu học, sách của ông tuy đến bốn lần gặp kiếp nạn, nhưng số sách đó ông đã đọc qua, đồng thời lại ghi nhớ trong đầu. Cuối cùng, ông trở thành một học giả nổi tiếng.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 10/5/2026
Nguyên tác Trung văn
UÔNG GIỚI TÀNG THƯ
汪价藏书
Trong quyển
BÁCH GIA TÍNH
百家姓
Biên soạn: Triệu Dương 赵阳
