Dịch thuật: Tại sao chuối không có hạt

 

TẠI SAO CHUỐI KHÔNG CÓ HẠT

          Khỉ con rất thích ăn chuối. Xem đấy, một trái chuối, chỉ cần hai ba miếng nó có thể nuốt hết vào bụng.

          Khỉ mẹ thấy khỉ con tham ăn như thế, lắc đầu,khuyên rằng:

-Con ăn chậm một chút, coi chừng mắc nghẹn.

          Khỉ con vươn cổ lên, nuốt miếng chuối xuống, rồi nói với khỉ mẹ rằng:

-Ai bảo chuối không như dưa hấu có hạt, ăn vào không cần nhả hạt ra, tiện biết bao!

          Đột nhiên, mắt khỉ con chớp chớp, nó phát hiện một vấn đề thú vị, lập tức hỏi khỉ mẹ:

          -Mẹ, Con đã ăn nhiều loại trái cây, dưa hấu có hạt, dưa hồng có hạt, táo có hạt, quýt có hạt, ….. tại sao chuối lại không có hạt?

          KhỈ mẹ cười hỏi lại khỉ con:

          -Sao con lại biết chuối không có hạt?

          Khỉ con trả lời một cách chắc chắn:

          -Con đã ăn rất nhiều chuối, nhưng vẫn không thấy trái nào có hạt cả. Chuối đúng là không có hạt.

          Khỉ mẹ giải thích:

          -Chuối là loại thực vật có hoa, cũng không ngoại lệ là ra hoa kết trái. Chuối rừng mọc tự nhiên, bên trong kết nhiều hạt rất cứng.

          Khỉ con nắm lấy hai tai của mình, cười hi hi đáp:

          -Ồ! Thế thì lúc ăn không được tiện lợi.

          Khỉ mẹ hóm hỉnh nói rằng:

          -Đúng vậy, nếu chuối vẫn còn nhiều hạt cứng thì khỉ con không thể hai ba miếng ăn hết trái chuối. Để tiện lợi lúc ăn, sau này trải qua một thời gian dài, người ta tuyển chọn và chăm trồng, mới đem loại chuối rừng mọc tự nhiên cải tạo thành loại chuối không có hạt như hiện nay.

          Khỉ con chớp chớp đôi mắt, hỏi thêm:

          -Thế thì những hạt chuối đó đi đâu mất?

          -Chúng dần dần thoái hoá! Kì thực, chuối không có hạt mà hiện nay chúng ta ăn, vẫn có thể nhìn thấy những hạt đã thoái hoá.

          Khỉ mẹ lột một trái chuối rồi bổ thành hai miếng dài, chỉ vào hàng chấm nhỏ nhỏ màu đen, nói rằng:

          -Đây. Đây chính là những hạt chuối đã thoái hoá.

          Khỉ con lột vỏ chuối một cách thành thạo, cắn một miếng, cố ý đưa ra trước mặt khỉ mẹ, cười nói rằng:

          -Chuối không có hạt tốt hơn, ăn như thế mới thích.

                                                              Huỳnh Chương Hưng

                                                              Quy Nhơn 04/02/2024

Nguồn

TRÍ TUỆ ĐỒNG THOẠI 366

智慧童话 366

Tác giả: Cảnh Thủ Trung 耿守忠, Dương Trị Mai 杨治梅

Thiểm Tây Nhân dân giáo dục xuất bản xã, 1991

Previous Post Next Post