Dịch thuật: Chim cú mèo (Phi cầm tẩu thú ngụ ngôn)

 

CHIM CÚ MÈO

         Rất nhiều năm trước đây, theo truyền thuyết các loài chim đều cư trú ở phương nam. Thế là, nơi đó rất đông đúc, về sau ngay cả thức ăn cũng cảm thấy không đủ.

          Ngày nọ, các loài chim tụ tập lại một chỗ để thương lượng, chuẩn bị đến phương bắc để tìm một nơi có thể sống tốt hơn. Tất cả thấy đôi mắt của cú mèo rất lớn, nhìn rất rõ, liền cử nó đi đến phương bắc để tìm.

          Cú mèo từ biệt vợ con bay đi phương bắc.

          Cú mèo đi rất lâu mà không thấy trở về, trăm loài chim đều nhớ nó. Một đêm khuya nọ, đương lúc các loài chim ngủ say, cú mèo lặng lẽ bay về tổ của mình.

          Cú mèo gọi vợ thức dậy, nói rằng:

          - Phương bắc có một khu rừng rất lớn, thức ăn cũng rất nhiều, quả là một nơi rất tốt.

          Vợ cú mèo vui mừng nói rằng:

          - Vậy thì, ngày mai chúng ta nói cho mọi người biết rồi cùng dọn đi.

          Cú mèo liền vội nói:

          - Bà thật là ngốc, nơi tốt đẹp đó chỉ chúng ta đi là được rồi, hà tất phải gọi mọi người cùng đi?

          Hàng xóm của cú mèo là con vẹt nhỏ, đương lúc cú mèo bay về gọi vợ thức dậy, con vẹt nhỏ nghe được.

          Sáng sớm ngày hôm sau, các loài chim nghe nói cú mèo bay trở về, đều đến hỏi thăm tin tức. Cú mèo thấy mọi người đến, nó liền cố ý chau mày, nói rằng:

          - Đừng nhắc nữa, phương bắc đúng là một nơi cực xấu, mọi người tuyệt đối chớ đến đó.

          Các loài chim nghe nói như thế đều thất vọng. Lúc này con vẹt nhỏ nhảy ra, nói:

          - Cú mèo nói dối đấy. Cú mèo nói với vợ rằng phương bắc có một khu rừng rất lớn, chỉ muốn một mình nhà cú mèo độc chiếm.

          Tiếp đó, con vẹt nhỏ liền đem những gì tối hôm qua nghe được nói cho mọi người. Cú mèo thấy vẹt vạch trần quỷ kế của mình, liền nói dối rằng:

          - Tối hôm qua, căn bản tôi không có về, làm sao mà có thể nói chuyện với vợ tôi được?. Vẹt toàn nói dối.

          Lúc này mọi người không biết tin ai. Đương lúc không có cách gì, một con chim én nhỏ nói rằng:

          - Chim ưng già rất công chính, mời ông ấy đến nơi đó xem một chuyến, thì có thể làm rõ trắng đen.

          Mọi người đồng ý với ý kiến của chim én. Chim ưng già liền vỗ cánh bay về phương bắc.

          Chiều tối hôm đó, chỉ nghe con vẹt kêu, mọi người vội đến xem, mới biết là vẹt bị cú mèo cắn bị thương.

          Mọi người tức giận, đi tìm cú mèo tính sổ, nào ngờ cả nhà cú mèo đã dời đi mất.

          Cách mấy ngày sau, chim ưng già trở về, giới thiệu với mọi người tình hình thực tế của khu rừng phương bắc. Các loài chim bèn theo chim ưng già dọn đến khu rừng phương bắc an cư.

          Cả nhà cú mèo đang hưởng lạc trong rừng, thấy mọi người dọn đến, biết âm mưu của mình không thành. Nó sợ các loài chim báo thù, nên ban ngày nấp trong bọng cây, ban đêm mới lén bay ra.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng

                                                                    Quy Nhơn 15/8/2022

Nguồn

PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN

飛禽走獸的寓言

Nhóm biên soạn

Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.

Previous Post Next Post