Dịch thuật: Anh thợ may và anh thợ mộc

ANH THỢ MAY VÀ ANH THỢ MỘC

          Anh thợ may và anh thợ mộc là hàng xóm láng giềng, hai nhà đối xử với nhau rất tốt, có việc gì cả hai đều giúp đỡ lẫn nhau.
          Anh thợ may vì có công việc sinh kế nên phải rời nhà, nói với anh thợ mộc rằng:
          - Đây là hộp tiền của tôi, nhờ anh giữ giùm cho.
          Anh thợ mộc bằng lòng:
          - Không có gì, không mất được đâu.
          Anh chàng thợ may yên tâm, vui vẻ ra đi. Đâu khoảng chừng hơn nửa năm, anh thợ may xong việc về nhà lấy lại chiếc hộp. Mở ra xem, chẳng thấy tiền đâu, trong hộp đựng đầy đá sỏi.
          Anh thợ may hỏi anh thợ mộc:
          - Sao lại như thế này?
          Anh thợ mộc đáp rằng:
          - Người anh em à. Mọi vật trên đời đều có thể biến hoá, tiền biến thành sỏi thì có gì mà phải kinh ngạc.
          Qua một thời gian lâu, vợ của anh thợ mộc qua đời, bỏ lại đứa con mới lên 4 tuổi. Anh thợ mộc phải ra ngoài làm việc, nên nhờ anh thợ may chăm sóc đứa bé, anh thợ may bằng lòng. Sau khi anh thợ mộc đi, anh thợ may ra chợ mua về một con khỉ, hàng ngày huấn luyện nó, bảo nó bưng trà, rót nước, lấy đồ ...
          Khi anh thợ mộc trở về, anh thợ may đem giấu đứa bé, chỉ dắt con khỉ đi gặp anh thợ mộc. Anh thợ may nói với con khỉ:
          - Ba con về rồi đó, mau gặp đi.
          Con khỉ kéo tay anh thợ mộc vào nhà, lại bưng trà rót nước, rồi lấy quạt quạt cho anh thợ mộc, xem ra rất thân thiết.
          Anh thợ mộc kinh ngạc hỏi:
          - Người anh em à, đây là con tôi sao?
          Anh thợ may chỉ vào con khỉ nói rằng:
          - Đây chẳng phải là con của anh à?
          Anh thợ mộc nóng ruột, nói:
          - Đây rõ ràng không phải là con khỉ sao?
          Anh thợ may nói:
          - Người anh em à. Mọi vật trên đời đều có thể biến hoá, con nít biến thành khỉ thì có gì mà phải kinh ngạc.
          Anh thợ mộc xấu hổ nói rằng:
          - Người anh em, là tôi sai rồi, tôi sẽ lấy đủ số tiền trả lại cho anh, anh đừng hơn thua với người có trình độ kém cỏi như tôi, đem con tôi trả lại cho tôi đi.
         
                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 26/11/2018



Previous Post Next Post