Dịch thuật: Thấy quỷ nơi cổng

THẤY QUỶ NƠI CỔNG

          Trương Đại Quốc 张大国 cư ngụ tại thôn Trương Gia 张家 ra ngoài làm công đã nhiều năm, cuối cùng tích góp được một số tiền, xây một căn lầu nhỏ 2 tầng trên nền nhà cũ, và vừa mới dọn vào hôm tháng trước.
          Một buổi tối nọ, Trương Đại Quốc đến nhà Tào Xuyên 曹川 ở thôn bên cạnh uống rượu, sau đó còn đánh mạt chược, lúc về nhà đã nửa đêm.
          Trương Đại Quốc cưỡi xe máy về tới cổng, vừa lấy chìa khoá để mở bỗng phát hiện chiếc cổng mới thấy rõ ràng lúc nãy giờ không thấy nữa, xuất hiện trước mắt là một tấm bia đá, bên trên có chữ khắc, rõ ràng là một tấm bia mộ. Trương Đại Quốc hoảng kinh, vội lấy tay dụi mắt, nhìn kĩ lại, vẫn là bia mộ. Lẽ nào mình đi nhầm đường chạy đến nghĩa địa ở đầu thôn phía tây?
          Trương Đại Quốc ngẩng đầu nhìn chung quanh, đâu có nhầm, đích xác là đang đứng trước cổng nhà mình. Gặp quỷ rồi! Nghĩ tới đó, Trương Đại Quốc rùng mình, vội lấy điện thoại gọi vợ ra mở cửa. Lúc đó, một con gà trống gáy lên, lập tức gà trong thôn đều gáy theo.
           Bấy giờ, Trương Đại Quốc phát hiện bia mộ không thấy nữa, cổng nhà mình cũng hiện ra. Trương Đại Quốc mở cổng vội nhảy vào trong, ngay cả xe máy cũng bỏ quên lại trong sân.
          Ngày hôm sau, ăn xong cơm sáng, Trương Đại Quốc vội mời thầy phong thuỷ Triệu Tam 赵三 ở trong thôn đến. Sau khi nghe Trương Đại Quốc kể lại sự việc tối hôm qua, liền ra cổng nhà Trương Đại Quốc xem qua một lượt, sau đó nói rằng:
          - Cổng này ẩn tàng tà khí, lúc xây cổng, có phải là dùng đồ không sạch?
          Trương Đại Quốc nghe qua, mặt đỏ lên gật đầu.
          Hoá ra, khi Trương Đại Quốc xây nhà, vì tiết kiệm tiền, đã đến phần mộ vô chủ ở nghĩa địa đầu thôn phía tây đào lấy một khối đá đem về làm ngạch cổng.
          Ngày hôm sau, Trương Đại Quốc chuẩn bị hương đèn vật phẩm, cung kính nhờ người đào lấy ngạch cổng ra, rồi khiêng đến trả ở phần mộ vô chủ. Từ đó, không còn phát sinh sự việc như vậy nữa.

                                                          Huỳnh Chương Hưng
                                                          Quy Nhơn 26/01/2017


Previous Post Next Post