BAN CỐ VÀ “HÁN THƯ”

Sau
khi Ban Bưu qua đời, Hán Minh Đế 汉明帝 liền gọi Ban Cố tiếp nhận công việc của cha, tiếp tục biên
soạn bộ sử thư Hán thư 汉书. Ban Cố quyết tâm hoàn thành tâm nguyện của cha, nên bắt đầu một quá trình
sáng tác lâu dài.
Năm
Vĩnh Bình 永平
thứ 5 đời Hán Minh Đế, Ban Bưu mất đã được 11 năm, Ban Cố viết rất nhiều tác phẩm
về sử, không ngờ bị vu cáo là tự ý sửa đổi quốc sử, Minh Đế lập tức hạ lệnh bắt
ông giam vào ngục Lạc Dương.
Sau
khi quan lại tra sao bản nháp mới trình lên Minh Đế, Minh Đế tự thân kiểm duyệt,
nhanh chóng bị hấp dẫn bởi văn chương của Ban Cố, cảm thấy Ban Cố viết rất tốt,
quan điểm chính xác, cũng không có ý gì sửa đổi quốc sử, nhiều chỗ lại ca tụng
triều Hán, khiến Minh Đế cảm thán. Đương lúc bấy giờ, em trai của Ban Cố là Ban
Siêu nhờ người tấu sớ, thay anh kêu oan, nói rõ Ban Cố chỉ biên soạn sử thư,
không có dị tâm. Minh Đế cảm thấy người nhà họ Ban đều có ý tứ, nên đã triệu kiến
Ban Siêu, cùng bàn luận. Ban Siêu cử chỉ nghiêm trang, nói năng thoả đáng, lí lẽ
rõ ràng mạch lạc, khiến Minh Đế bất ngờ. Về sau, triều đình phóng thích Ban Cố,
trải qua nhiều năm biên soạn gian khổ, Ban Cố đã hoàn thành bộ sử to lớn – Hán thư.
Huỳnh Chương Hưng
Quy Nhơn 08/11/2015
Nguyên tác Trung văn
BAN CỐ DỮ “HÁN THƯ”
班固与
“汉书”
Trong quyển
TRUNG HOA THƯỢNG HẠ
NGŨ THIÊN NIÊN
中华上下五千年
Chủ biên: Lí Tinh 李晶
Nam Kinh đại học xuất
bản xã, 2007
Thư Mục:
Nghiên Cứu - Dịch Thuật