Dịch thuật: Nam Côn sơn - Truyền thuyết về Thiên Vương thạch

NAM CÔN SƠN
TRUYỀN THUYẾT VỀ THIÊN VƯƠNG THẠCH

          Trên đỉnh Thiên Đường 天堂, đỉnh núi chính của Nam Côn sơn 南昆山 với độ cao so với mặt nước biển hơn 1200m, có một khối đá lớn, mọi người gọi nó là Thiên Vương thạch 天王石. Truyền thuyết kể rằng, vào thời viễn cổ, một con thuỷ long to lớn đến Nam Côn sơn, nó thường phun ra giòng nước mạnh, khiến thôn trang của cả vùng Nam Côn sơn bị thuỷ tai, bách tính gặp phải tai ương. Để cứu lê dân, Thiên Vương Tinh Quân 天王星君 cầm bảo kiếm đến Nam Côn sơn diệt trừ ác long. Nào ngờ một đi không trở lại. Một ngày nọ, một con hạc tiên bay đến nhà của Tinh Quân, mang theo tin xấu: Thiên Vương ác đấu cùng thuỷ long, ác long bị giết chết, Thiên Vương cũng bị ác long phun độc chết, và được mai táng tại nơi đó. Vợ và con của Thiên Vương nghe hung tin, vội xuống phàm trần đến Nam Côn sơn tìm phần mộ của Thiên Vương. Hai mẹ con không từ gian khổ, leo hết núi này sang núi nọ, xuyên qua rừng khô, lội qua khe suối, nhưng khắp nơi chỉ thấy cây cao ngút trời, cỏ hoang tràn đất, tìm mãi mà không thấy phần mộ của Thiên Vương. Hai mẹ con nóng lòng kêu lên thật lớn, tiêng kêu vang dội trong sơn cốc. Tiếng kêu đó đã làm kinh động sơn thần, sơn thần hoá thành một ông lão đưa hai mẹ con đến trước phần mộ của Thiên Vương trên một ngọn núi nhỏ để hai mẹ con bái tế. Để biểu dương công đức của Thiên Vương Tinh Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc lệnh cho sơn thần, biến ngọn núi nhỏ có phần mộ của Thiên Vương cao lên đến tận mây xanh, đồng thời dựng khối đá lớn đánh dấu để tiện cho vợ con của Thiên Vương hàng năm đến tiết Thanh Minh, tiết Trùng Dương xuống phàm tế bái. Sơn thần tuân chỉ theo đó mà làm, phần mộ Thiên Vương biến thành Thiên Vương thạch mà ngày nay chúng ta thấy .

                                                        Huỳnh Chương Hưng
                                                        Quy Nhơn 23/3/2015

Nguyên tác Trung văn
NAM CÔN SƠN – THIÊN VƯƠNG THẠCH ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
南昆山 - 天王石的传说
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post