Đến thăm Thầy một ngày cuối thu....


Quay trở lại Quy Nhơn vào những ngày cuối thu, tôi có dịp đến thăm Thầy. Trời thu Quy Nhơn cũng dịu dàng như biển vậy đó..... Cái nắng nhẹ nhàng đôi khi là những cơn mưa trái mùa làm cho không khí nơi đây khá mát mẻ. Đến nhà thầy cũng không nóng như mùa hè trước đó, ngồi trò chuyện rồi chúng tôi có chụp lại những tấm hình làm kỷ niệm. Thời gian sẽ trôi đi nhưng những kỷ niệm như thế này sẽ không bao giờ phai nhòa trong tâm trí chúng tôi. Bởi với chúng tôi, nơi đây là một mái ấm, một gia đình, trong đó có Thầy và bạn bè....

Những hình ảnh dưới là tháo những khung tranh ra để chụp lưu lại những bức tranh của thầy vẽ....


Tranh thủ chụp ảnh làm kỷ niệm với thầy....











Thầy đang ngắm nhìn những bức tranh đã vẽ trước đây...


Thầy ngồi bên bàn làm việc....



Thầy trò cùng ngồi uống ly rượu, cũng đã lâu lắm rồi kể từ khi ra trường, chúng tôi không có dịp ngồi trong nhà thầy uống rượu như thế này. Cũng nhân dịp tôi vào Sài Gòn công tác lâu nên sẽ có ít thời gian ghé thăm thầy, thầy mang chai rượu WALL STREET ra rồi thầy trò cùng uống.... 
Chúc thầy sức khỏe và có nhiều hơn nữa những cống hiến cho người, cho đời.... Cảm ơn thầy!






Người đăng: Phan Tới

Previous Post Next Post