Dịch thuật: Hồ li và rùa

HỒ LI VÀ RÙA

          Ngày trước, có tám con hươu sao, sớm tối đều đến bên bờ sông uống nước, chúng bị con rùa lớn ở sông lần lượt ăn mất bốn con, bốn con còn lại, tuy rất khát nhưng không dám đến đó để uống.
          Ngày nọ, hồ li nhìn thấy bọn chúng thở hổn hển liền hỏi:
          - Các bạn sao không đến bờ sông uống chút nước?
          Hươu sao nói rõ nguyên nhân, hồ li suy nghĩ một lát rồi nói:
          - Tôi sẽ chỉ cho các bạn một cách, rùa chỉ có một con, các bạn chia nhau ra cùng uống, rùa đến bên này, các bạn bên kia uống, rùa đến bên kia, các bạn bên này uống, để rùa chạy qua chạy lại hai bên sẽ không bắt được ai.
          Bọn hươu sao làm theo cách đó, về sau ngày ngày đều có thể uống nước một cách an toàn.
          Hồ li chỉ cách cho hươu sao, khiến rùa bất mãn, nó nghĩ cách trừ khử hồ li. Một ngày nọ, hồ li đến bên sông uống nước, tuy trong lòng sớm đã đề phòng, trước tiên nó thò một chân xuống nước xem thử, nào ngờ rùa đang ở đó đợi. Chân vừa mới thò xuống nước đã bị rùa chụp được.
          Hồ li lanh trí, cố làm ra vẻ không để ý cười lớn nói rằng:
          - Ha ha! Anh rùa này quả thực là ngốc, một khúc cây mà chẳng chịu thả ra.
          Rùa nghe nói là khúc cây liền thả ra, hồ li rút chân lên bỏ chạy.
          Hôm sau nữa, hồ li lại đến bên sông uống nước, rùa trông thấy liền nằm trên bờ giả chết, chuẩn bị tập kích hồ li.
          Hồ li thử dò hư thực, thấy rùa duỗi bốn chân ra, liền nói:
          - Anh chàng này giả chết, nếu mà là chết thật thì bốn chân phải thụt vào chứ.
          Nghe như thế, rùa liền thụt chân vào, hồ li biết là rùa giả chết, lập tức bỏ chạy.
          Rùa một lần hai lần không bắt được hồ li, trong lòng rất giận. Ngày nọ, rùa lén nấp trong hang hồ li, định đợi hồ li trở về, thừa lúc không đề phòng sẽ bắt. Chẳng bao lâu, hồ li trở về, phát hiện dưới đất có nhiều dấu chân rùa, biết là rùa đã đến, nhưng hiện có còn ở trong hang không?
          Hồ li lanh trí, cố ý hướng đến vách đá hỏi:
          - Này vách đá, hôm nay có người đến đây không? Người đó đi chưa?
          Vách đá làm sao có thể trả lời? Lúc sau hồ li tự nói:
          - Vách đá kia! biết bên trong có người nên không dám trả lời.
          Rùa nghe được, trong phút chốc nó cuống quýt, bèn giả làm vách đá, nói rằng:
          - Hôm nay không có người đến đây.
          Thế là hồ li biết rùa đang ở bên trong, nó liền chạy tránh thật xa.

                                                                    Huỳnh Chương Hưng
                                                                    Quy Nhơn 18/8/2020

Nguồn
PHI CẦM TẨU THÚ ĐÍCH NGỤ NGÔN
飛禽走獸的寓言
Nhóm biên soạn
Ngọc thụ đồ thư ấn loát hữu hạn công ti xuất bản, 2000.
Previous Post Next Post