Dịch thuật: Truyền thuyết Luy Tổ nuôi tằm ươm tơ

TRUYỀN THUYẾT LUY TỔ NUÔI TẰM ƯƠM TƠ

          Tương truyền Luy Tổ 嫘祖 là thê tử của Đế vương Hoàng Đế 黄帝 thời viễn cổ Trung Quốc. Bà siêng năng chăm chỉ, hiền hậu, không chỉ quản việc nhà, mà còn giúp Hoàng Đế xử lí đại sự quốc gia. Công lao to lớn của bà chính là đã dạy bách tính nuôi tằm ươm tơ.
          Truyền thuyết kể rằng, trước khi Luy Tổ nuôi tằm ươm tơ, mọi người đều mặc quần áo được làm từ sợi gai. Loại quần áo này mặc vừa cứng vừa nặng, màu sắc cũng không tươi đẹp. Lúc bấy giờ trên mặt đất có Thần tằm, hàng ngày bò lên cây dâu lớn, không ngừng nhả ra những sợi tơ óng ánh, nhưng mọi người lại không biết lợi dụng để kéo sợi may quần áo. Có một lần, Hoàng Đế thắng trận trở về, bách tính kéo đến chúc mừng. Thần tằm lương thiện cũng nhả tơ làm lễ vật dâng lên Hoàng Đế. Hoàng Đế đem tơ tằm cho Luy Tổ xem. Luy Tổ nhìn thấy tơ nhẹ như mây, mềm như nước, bà vô cùng vui mừng, liền dùng tơ đó dệt thành lụa may quần áo. Nhìn thấy quần áo này mặc vừa tốt vừa thoải mái liền thử nuôi tằm, bà đích thân nuôi nhiều tằm con, hàng ngày hái lá dâu, cẩn thận cho tằm ăn. Tằm con dần dần lớn lên, nhả ra rất nhiều những sợi tơ bạc. Luy Tổ dùng những sợi tơ đó dệt thành lụa, rồi làm ra những bộ quần áo rất đẹp. Bách tính thấy Luy Tổ nuôi tằm dệt lụa cũng tấp nập bắt chước theo. Luy Tổ liền đem kĩ thuật đó nhẫn nại truyền dạy cho mọi người. Như vậy, việc nuôi tằm Trung Quốc thịnh hành lên, tơ lụa cũng trở thành đặc sản của Trung Quốc.

                                                      Huỳnh Chương Hưng
                                                     Quy Nhơn 26/6/2016

Nguyên tác Trung văn
LUY TỔ DƯỠNG TÀM SÀO TI ĐÍCH TRUYỀN THUYẾT
嫘祖养蚕缫丝的传说
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post