Dịch thuật: Hoàng Đế cưỡi rồng lên trời

HOÀNG ĐẾ CƯỠI RỒNG LÊN TRỜI

          Thời viễn cổ, Hoàng Đế 黄帝 là một vị quân vương rất hiền minh, từng vì sự sinh tồn của dân tộc đánh bại Xi Vưu 蚩尤 xâm lấn.
          Thời Hoàng Đế cũng là thời kì đại phát minh trong cổ sử. Tàu xe, lịch pháp, toán thuật, âm nhạc … đều được phát minh vào thời kì này.
          Lúc Hoàng Đế vãn niên, đỉnh được phát minh. Khi chiếc đỉnh đầu tiên được đúc ra, bỗng nhiên một con rồng từ trên trời bay xuống. Con rồng này có cặp mắt uy vũ và chòm râu dài sáng lấp lánh, toàn thân rồng toát lên sắc vàng, khi giáng lâm dường như mang đến cả vạn tấm lụa vàng bao trùm cả bầu trời.
          Hoàng Đế và quần thần thất kinh, rồng từ từ đáp xuống gần Hoàng Đế, mắt nhìn trở nên vô cùng ôn hoà, mở miệng nói với Hoàng Đế rằng:
          Thiên đế vô cùng vui mừng nhìn thấy ngài làm cho văn minh Trung Quốc tiến xa, nên đặc biệt phái ta xuống đưa ngài lên trời gặp Thiên đế.
          Hoàng Đế nghe qua gật đầu liền bước lên lưng rồng, rồi nói với quần thần:
          Thiên đế muốn triệu kiến ta, các khanh bảo trọng, sẽ gặp lại.
          Quần thần cất tiếng:
          Xin cho chúng thần theo với.
          Nói xong, mọi người liền chồm lên hi vọng leo lên được lưng rồng đi theo Hoàng Đế, nhưng rồng chuyển mình khiến họ đều rớt xuống đất.
          Rồng chở Hoàng Đế nhanh chóng bay lên trời, trong phút chốc mất hút vào trong đám mây. Quần thần không có cách nào đành giương mắt nhìn theo Hoàng Đế thăng thiên.
          Một vị đại thần nhìn bầu trời, dường như có điều suy nghĩ nói rằng:
          Không phải mỗi người chúng ta đều lên trời được đâu. Chỉ có người vĩ đại giống như Hoàng Đế mới có tư cách lên trời.
          Để kỉ niệm vị Hoàng Đế này, người đời sau đã gọi nơi Hoàng Đế thăng thiên là “đỉnh hồ” 鼎湖.
         
                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                           Quy Nhơn 12/10/2014

Nguyên tác Trung văn
HOÀNG ĐẾ THỪA LONG THĂNG THIÊN
黄帝乘龙升天
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002
Previous Post Next Post