Dịch thuật: Lẫm Quân và nữ thần Diêm Thuỷ

LẪM QUÂN VÀ NỮ THẦN DIÊM THUỶ

          Lẫm Quân 廪君 là hậu duệ của Thiên thần Phục Hi 伏羲, rất có tài năng. Khi Lẫm Quân làm thủ lĩnh đã tích cực phát triển sản xuất, cải thiện đời sống của nhân dân, cả bộ lạc hiện rõ cảnh tượng phồn vinh. Vì nhân khẩu ngày càng tăng, hang động vốn không đủ để cư trú, thức ăn cũng ngày càng ít, vì thế Lẫm Quân quyết định đưa mọi người đi tìm một nơi cư trú thích hợp hơn. Họ ngồi thuyền đến Diêm Dương 盐阳, nơi đó có một giòng sông gọi là Diêm Thuỷ 盐水. Nữ thần Diêm Thuỷ xinh đẹp đa tình đã nảy sinh lòng yêu mến Lẫm Quân, nữ thần thành khẩn xin Lẫm Quân ở lại. Lẫm Quân tuy xiêu lòng nhưng nghĩ đến Diêm Dương không đủ lớn, sản vật không đủ phong phú, không thể thoả mãn nhu cầu của cả bộ lạc nên đành nén đau khổ cự tuyệt. Nữ thần không nản lòng, ngày đêm âm thầm đến làm bạn qua đêm cùng Lẫm Quân, trời vừa sáng liền biến thành loài côn trùng nhỏ bay lượn trong không trung. Côn trùng bay chi chít che lấp cả mặt trời, Lẫm Quân chuẩn bị lên đường không cách nào nhận ra phương hướng, cứ như thế chậm trễ liền 7 ngày. Lẫm Quân biết nỗi khổ tâm của nữ thần, nhưng vì sự phát triển của bộ lạc, nhiều lần hướng đến nữ thần tỏ rõ thái độ. Nữ thần không cam lòng vẫn cứ làm theo cách của mình. Lẫm Quân không biết làm thế nào đành đưa cho nữ thần một sợi tóc của mình, bảo nữ thần mang theo bên người. Nữ thần hân hoan không biết đó là mưu kế, ngày hôm sau khi biến thành côn trùng bay, sợi tóc đó theo gió lay động. Lẫm Quân nhìn thấy rõ, gạt lệ buông tên bắn chết nữ thần. Họ đã nghinh đón lại bầu trời sáng trong ngàn dặm.
Về sau cuối cùng Lẫm Quân dẫn bộ lạc tìm được một nơi xinh đẹp đất đai phì nhiêu, kiến lập nên một dân tộc lớn mạnh, đó là Ba tộc 巴族.

                                                            Huỳnh Chương Hưng
                                                            Quy Nhơn 22/6/2014

Nguyên tác Trung văn
LẪM QUÂN HOÀ DIÊM THUỶ NỮ THẦN
廪君和盐水女神
Trong quyển
THANH THIẾU NIÊN TỐI HỈ HOAN ĐÍCH
THẦN THOẠI CỐ SỰ
青少年最喜欢的
神话故事
Tác giả: Ngô Cảnh Minh 吴景明
Diên Biên nhân dân xuất bản xã, 2002.
Previous Post Next Post