Dịch thuật: Truyền thuyết về loài hoa Uất kim hương


TRUYỀN THUYẾT
VỀ LOÀI HOA UẤT KIM HƯƠNG

          Ngày xưa ở Hà Lan 荷兰 có một cô gái rất xinh đẹp. Một ngày nọ có 3 chàng dũng sĩ cùng đến cầu hôn, một chàng tặng cho cô gái chiếc vương miện, chàng thứ hai tặng thanh bảo kiếm, chàng thứ ba tặng một thoi vàng. Nhưng cả 3 chàng dũng sĩ này đều không phải là ý trung nhân của cô, họ đành mang báu vật đến cầu xin với Thần hoa. Thần hoa cho rằng, tình yêu phải xuất phát từ sự tình nguyện của 2 người, không thể ép buộc được. Thần hoa bèn biến vương miện thành đoá hoa tươi đẹp, biến thanh bảo kiếm thành lá xanh, và biến thoi vàng thành rễ củ, cả 3 hợp thành cây hoa Uất kim hương 郁金香. Sau khi câu chuyện này lan truyền, người Hà Lan tin rằng: “Người nào xem thường hoa Uất kim hương, người đó đã xúc phạm đến Thượng Đế”.

CHÚ THÍCH CỦA NGƯỜI DỊCH
Những tên khác của Uất kim hương:
          Dương Hà hoa 洋荷花, Hạn Hà hoa 旱荷花, Thảo xạ hương 草麝香, Uất hương 郁香, Hồng lam hoa 红蓝花, Tử thuật hương 紫述香.
          Danh pháp khoa học: Tulipa gesneriana
          Tên tiếng Anh: Flower of Common Tulip,   Flower of Late Tulip
          Nguồn http://zh.wikipedi.org/wiki
                     http://baike.baidu.com/view/15152.htm

                               Huỳnh Chương Hưng
                                Quy Nhơn 27/12/2012

Trích dịch từ nguyên tác Trung văn
UẤT KIM HƯƠNG
郁金香
Trong quyển
THƯỞNG HOA MỊCH DƯỢC
赏花觅药
Tác giả: Cát Đức Hoành 葛德宏
Thượng Hải trung y dược đại học xuất bản xã, 2000.
Previous Post Next Post